CLB Văn nghệ Trẻ em khuyết tật Hà Nội: Nơi ươm mầm tài năng
Chúng tôi tìm tới CLB vào một ngày cuối tuần trong không khí dịu mát của tiết trời Hà Nội, khi bước tới khuôn viên trường văng vẳng bên tai chúng tôi là tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vang của các em học sinh. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết CLB do bà Phan Thị Phúc (75 tuổi) thành lập từ năm 1995, thời gian đầu trải qua không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, CLB ngày càng được nhiều người biết đến và tới gửi gắm con em mình. Đến nay, CLB đã trải qua 4 khóa chuyên dạy trẻ khiếm thị, câm điếc, hệ vận động, hệ tinh thần…
![]() |
Bà Phan Thị Phúc ân cần chỉ dạy các con trong mỗi buổi học múa |
Trước đây CLB hoạt động vào tất cả các ngày nhưng hiện nay chỉ hoạt động vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần với số lượng trung bình khoảng 30 đến 50 học sinh, em lớn nhất năm nay cũng 30 tuổi, nhỏ nhất thì tầm 10 tuổi. Tại đây, các em được các thầy cô giáo tận tình chỉ dạy về văn hóa, tiếng anh, múa, hát và vẽ tranh… Vào thứ 7, các em chỉ học vẽ tranh, còn những môn khác sẽ được học vào chủ nhật. Những cô cậu học trò ai cũng háo hức, say sưa với những tiết học vui vẻ, bổ ích.
Trong CLB, mỗi thầy cô sẽ đảm nhận dạy một môn trong khoảng 45 phút. Các em mỗi người một trình độ, đa phần học trước quên sau, có nhiều trường hợp một bài hát phải dạy tới cả năm, ngày nào cũng hát đi hát lại nên các thầy cô phải áp dụng phương pháp “mưa dầm thấm đất” dần dần các em mới nhớ được hết.
![]() |
Những cô cậu học trò háo hức tham gia tiết học toán |
Dạy trẻ em bình thường đã vất vả, để có thể giáo dục được những đứa trẻ đặc biệt lại càng khó khăn hơn. Bà Phan Thị Phúc - Chủ nhiệm CLB cho biết: “Khi dạy cần phải chi tiết, cụ thể để các em có thể hiểu và nhớ được. Nắm bắt được tâm lý của trẻ khuyết tật (TKT) CLB luôn chú ý dạy cho các em những kỹ năng sống cần thiết, dạy giao tiếp, lễ phép, ổn định tinh thần và giúp các em biết mình là ai, được coi trọng như thế nào?...”.
“Học trò ở CLB mỗi em một dạng tật khác nhau, đa phần các em không thể làm chủ được hành vi của bản thân nên muốn dạy được các thầy cô phải thật kiên nhẫn, không thể lúc nào cũng nhẹ nhàng hoặc nghiêm khắc, mà phải tùy trường hợp, dùng thời gian để cảm hóa vì các em rất nhạy cảm. Có lẽ cái dung hòa duy nhất ở nơi đây là các em đều có thể múa và hát” - Bà Phúc tâm sự.
![]() |
![]() |
Các em say sưa học hát dù phát âm còn khó |
Dạy dỗ TKT bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ dành cho con của mình, các thầy cô giáo không chỉ chú trọng việc dạy văn hóa mà còn quan tâm, chăm sóc cho các em từ bữa cơm, đến giấc ngủ. Không những thế CLB còn đặc biệt quan tâm tới từng em, tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của từng gia đình để từ đó có phương thức dạy học và động viên tinh thần cho phù hợp.
![]() |
Sau khi học xong các em cùng nhau ăn trưa và nghỉ ngơi tại CLB |
CLB như gia đình thứ hai của những TKT, bất cứ khi nào có chuyện buồn, vui các em lại tìm đến nơi đây để chia sẻ và nhận sự vỗ về. Hiện nay, khóa 4 có 60 học sinh, trong đó có những em đã gắn bó với CLB cả chục năm. Đặc biệt là trường hợp của chị Trần Thị Hải Ninh bị hệ vận động liệt nửa thân bên trái, chị đến với lớp học khi mới 13 tuổi và giờ đã 33 tuổi. Từng là người sống khép mình vì bệnh tật nên chị thấu hiểu hơn ai hết suy nghĩ của những TKT. Nhờ sự nỗ lực và sự giúp đỡ của gia đình và CLB chị đã trưởng thành và hiện đang giữ chức Phó Chủ nhiệm CLB.
Ngoài những môn học chính, CLB còn dạy nghề cho các em. Hiểu được ưu, khuyết điểm của TKT, các thầy, cô đã chọn ra những nghề đơn giản và vừa sức đối với các em như: nghề may, sửa chữa điện dân dụng, móc, thủ công, chụp ảnh, làm hương... Cùng với sự nỗ lực và cố gắng của tất cả thành viên CLB, trải qua thời gian các em đều thành nghề, nhiều sản phẩm làm ra rất được ủng hộ. Sau khi ra trường, các em đều có cuộc sống ổn định, có em mở cửa hàng may vá, sửa chữa điện gia dụng, cắt tóc,… cũng có những em đi theo con đường nghệ thuật. Nhiều em thì tìm được bến đỗ cho riêng mình, kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc.
![]() |
Giờ nghỉ giải lao các em rủ nhau ra sân chơi bóng |
Dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới nỗ lực của cả tập thể CLB đã gặt hái được nhiều thành tích với các Huy chương Vàng, Bạc trong các kỳ hội diễn cho NKT được tổ chức hàng năm. Năm 2001, 2002, CLB đã phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức triển lãm ảnh do các em chụp. Hai triển lãm này được đánh giá cao và gây ấn tượng mạnh với nhiều người.
Ngoài ra, CLB còn thường xuyên tổ chức giao lưu với các trường đại học, công an, bộ đội, cựu chiến binh, các đoàn nước ngoài… để giúp TKT có thể tự tin hơn trong giao tiếp, hòa nhập với cộng đồng, không còn là những người yếu thế trong xã hội khi không thể nói và bị mọi người xa lánh.
Khi chúng tôi ra về, có lẽ hình ảnh in đọng trong tâm trí mỗi người chính là sự đón tiếp nhiệt tình của các thầy, cô giáo cùng những tiếng đọc, ca hát, trò chuyện vui vẻ của những đứa trẻ đặc biệt nơi đây. Qua đó, giúp chúng tôi có cái nhìn mới về TEKT và cảm phục trước nghị lực phi thường của các em. Đồng thời thấy rõ được nghệ thuật chính là sợi dây kết nối con người với nhau, đặc biệt là kết nối những TEKT.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.